Trong ngày 23/8, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) ghi nhận 11 trận động đất. Trong đó, trận động đất 4,7 độ richter được xác định mạnh nhất trong hơn 100 năm qua.

11 trận động đất ở Kon Tum, có trận mạnh nhất trong hơn 100 năm qua

Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thông tin trong ngày 23/8 đã liên tiếp xảy ra 11 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trong đó đáng chú ý là trận động đất mạnh 4,7 độ, ở độ sâu 8,2km, gây rung chấn ở một khu vực rộng lớn thuộc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Đây là trận động đất mạnh nhất trong hơn 100 năm qua, xem chi tiết báo Dân Trí.

Bão số 3 mạnh cấp 10 trên Biển Đông

Sáng 24/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Ma-on đã di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm.

Lúc 4h, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 630 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo đường đi của bão số 3 cho thấy hoàn lưu sau bão ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc – Ảnh: VNDMS.

Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h. Rạng sáng 25/8, tâm bão nằm trên khu vực bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 190 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Đây là thời điểm bão mạnh nhất.

Bão sau đó giữ hướng đi và vận tốc, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thiếu dao mổ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: “Đây là sự việc bình thường!”

Liên quan đến phản ánh của bệnh nhân đối việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu dao mổ, thiếu vật tư y tế và yêu cầu người nhà của họ đi mua bên ngoài, đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa lên tiếng phản hồi và đưa ra phương án xử lý tình trạng này. Đại diện Sở Y tế Đắk Lắk thông tin: “Phản ánh này của bệnh nhân là có thật. Đơn vị đúng là đang thiếu hụt dao mổ cũng như nhiều vật tư, y tế giá rẻ khác, thậm chí cả túi đựng nước tiểu. Giá trị mỗi lưỡi dao để mổ dao động khoảng 1.000-2.000 đồng, mỗi lần dùng xong là vứt bỏ. Tuy nhiên, đây là tình hình chung trên cả nước chứ không phải chỉ ở bệnh viện chúng tôi”.

Lãnh đạo bệnh viện nói thêm: “Xưa nay, bệnh nhân đã đi mua dao mổ từ bên ngoài vào bệnh viện chứ không phải bây giờ mới xảy ra. Giải pháp tốt nhất bây giờ là người dân vẫn mua dao mổ từ bên ngoài”, xem chi tiết báo Lao Động.

Cá phóng sinh chết trắng trong hồ cấp nước cho 47.000 hộ dân

 Những ngày gần đây, người dân đi qua khu vực hồ Bộc Nguyên (giáp ranh 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Xuống mép nước kiểm tra, người dân phát hiện cá chết rải rác và trôi dạt vào bờ. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là loại rô phi và một số cá diếc. Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng vì hồ chứa nước Bộc Nguyên cung cấp nguồn nước ngọt đầu vào cho nhà máy của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Sau đó, nhà máy này sẽ xử lý và cấp nước sinh hoạt cho 47.000 hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. 

Liên quan đến sự việc này, đại diện đơn vị quản lý và vận hành hồ Bộc Nguyên cho rằng toàn bộ số cá chết là do người dân phóng sinh trong đợt Rằm tháng 7 vừa qua, xem chi tiết báo Dân Trí.

Trụ trì chùa Ba Vàng lên chức

Tin từ Tuổi Trẻ, ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vừa được giao chức vị phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Hình ảnh về hoạt động mới đây của ông Thái Minh – ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Trần Đức Thủy – trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, nói việc bổ nhiệm “người ở địa phương khác vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là rất bình thường”.

Trước đó năm 2019, ông Thái Minh từng bị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cách tất cả chức vụ trong giáo hội. Khi đó, ông Minh cũng làm trụ trì chùa Ba Vàng – bị phản ánh tổ chức “tuyên truyền vong báo oán”, mỗi năm thu cả trăm tỷ đồng.

Gần đây, ông Thái Minh và chùa Ba Vàng cũng gây dư luận với video “cúng dường bằng tiền mặt”.

Từ Khóa: