Một người đàn ông công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân một quận trên địa bàn TP. HCM đang thực hiện cách ly tập trung do là F1 của bệnh nhân 1.451. 

Theo báo Người Lao Động, người đàn ông này này tên T.H (54 tuổi, ngụ ở quận 5), tối 24/12, ông H. đến quán Abu (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP. HCM) ăn uống và có tiếp xúc nói chuyện với bệnh nhân 1.451. Sáng 25/12, ông H. tới cơ quan làm việc có mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Sau đó, ông dự hội nghị trực tuyến của quận và khi về cơ quan, ông H. có tiếp xúc nói chuyện giữ khoảng cách với một một người phụ nữ tên N. tại phòng làm việc.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Chiều 25/12, ông H. vào cơ quan, có vào phòng hình sự tại lầu trệt, không tiếp xúc nói chuyện với ai. Khi về nhà, ông H. tiếp xúc với vợ và hai con. Tối cùng ngày, ông ra quán Abu rồi về nhà. Ngày 27/12, sau khi cơ quan chức năng công bố bệnh nhân 1.451, ông H. liên hệ trung tâm y tế địa phương để khai báo y tế. Sáng 28/12, ông H. thực hiện cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Vợ và hai con ông cũng thực hiện cách ly theo quy định.

Ngoài ra, con gái ông H. là chị N.H (30 tuổi, ngụ quận 5) là Quản lý tại Quán Abu trong 2 ngày 24 và 25/12 chị H. có tiếp xúc với bệnh nhân 1.451 tại Quán Abu và Quán karaoke Su Su trên đường Quốc lộ 50, phường 5, quận 8. Sau đó về nhà, tiếp xúc với mẹ ruột và em gái chị H. cũng đang được cách ly, kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 cho kết quả âm tính.

Ở một diễn biến khác, ông H. có người em trai tên D. (52 tuổi, ở Bình Chánh, TP. HCM), là nhân viên quán Abu. Ông D. cũng nói chuyện với bệnh nhân 1.451. Ông D. được cách ly tại Trung tâm y tế quận 8 và đã lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo Tuổi Trẻ, liên quan đến nhóm người nhập cảnh của ca bệnh 1.451  trưa 31/12 UBND tỉnh An Giang thông báo trong nhóm nhập cảnh “chui”  này ngoài 6 người đã được tìm thấy, còn có thêm 3 phụ nữ khác, lực lượng chức năng đã tìm được 2 người phụ nữ tại Cà Mau và Tây Ninh (chủ động khai báo), 1 người còn lại chưa tìm ra.

Từ Khóa: