Cụ bà 75 tuổi tại Đắk Nông mua 5 con kỳ đà để phóng sinh, tuy nhiên 5 ngày sau bà bất ngờ bị truy tố vì nuôi nhốt động vật hoang dã.

Báo VietNamNet dẫn thông tin từ VKSND huyện Cư Jút, vào khoảng 8h ngày 31/12/2020, khi đi thể dục buổi sáng, bà Đoàn Thị Liên (75 tuổi, trú tại xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút) gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) đi bán 17 con kỳ đà.

Bà Liên ngỏ ý muốn mua lại 5 con với giá 2,5 triệu để phóng sinh. Sau khi mua bán xong xuôi, người đàn ông xin gửi 12 con còn lại cho bà Liên để chiều quay lại lấy. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông này không quay lại lấy kỳ đà nữa.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đến sáng ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút kiểm tra khu vực chăn nuôi phía sau nhà bà Liên phát hiện bà đang nuôi nhốt 17 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 27 kg.

Lúc này, bà Liên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng kỳ đà trên.

Theo kết luận giám định của các cơ quan chức năng, 17 cá thể kỳ đà vân có tên khoa học (Varanus nebulosus) thuộc lớp bò sát (Reptilia) trong nhóm IB nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

VKSND huyện Cư Jút quyết định truy tố bà L. theo Bộ Luật hình sự, với mức án từ 10-15 năm tù, tin từ Dân Trí.

Từ Khóa: