Sự việc đau xót khi người mẹ 25 tuổi trầm cảm dẫn tới bạo hành con gái 3 tuổi đến bất tỉnh, chấn thương sọ não.

Tạm giữ bà mẹ 25 tuổi

Theo Zing, công an quận 12, TP. HCM đang tạm giữ chị T.T.D (25 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) để điều tra về hành vi bạo hành con gái đến chấn thương sọ não.

Ngày 17/11, cháu C., 3 tuổi bị chị D. bạo hành. Khi thấy con gái ngất xỉu, người mẹ đưa bé đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu.

Kenh14 đưa tin, bệnh nhi T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận 12) nhập viện ngày 17/11 tại BV quận 12. Sau đó bé C. được bác sĩ cho biết, bé bị đa chấn thương; máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não; phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lá lách, viêm phổi nặng…

Bé hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực

Trước đó mẹ bé nói với bác sĩ 3 ngày trước bé bị té cầu thang không rõ độ cao. Sau đó, bé bất tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần.

Sáng nhập viện, người mẹ có dùng tay đánh mạnh vào đầu và tai C., sau đó bé sụp mi, co gồng dần.

Tại BV quận 12, bác sĩ ghi nhận đồng tử 2 bên mắt 4mm, mất phản xạ ánh sáng; chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương sọ não.  Bé được thở oxy và chuyển lên BV tuyến trên. Thời điểm vừa chuyển viện, BV Nhi đồng 2 cho biết bé hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông trái, chảy máu tai phải, bầm tay trái và 2 mắt.. Bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt (theo lời khai của mẹ). Bệnh nhi sau đó được đặt nội khí quản, thở máy, dùng kháng sinh, chống phù não.

Bà ngoại ngậm ngùi chia sẻ

Ảnh chụp màn hình từ afamily.

Tờ Tiền Phong dẫn lời bà Trần Thị P (55 tuổi, bà ngoại bé C.) cho biết, bé gái là con út của chị D. Ngoài ra, chị D. có 5 người con và 3 người chồng. Con lớn 8 tuổi đang ở với bà nội và hai bé 5 và 6 tuổi ở với bà ngoại. Thêm hai cháu nữa thì sống với mẹ, đi bán vé số hàng ngày.

Bà P nhấn mạnh, chị D. sinh nhiều con, chồng không phụ giúp. Lại bán vé số lang thang nay đây mai đó, không đủ thu nhập rất khó khăn. Bởi vậy, chị D. có dấu hiệu trầm cảm, hay cáu giận, bực mình, nóng nảy với các con. Lúc sự việc xảy ra, bà P. đang ở quê thì chị D. gọi điện nói: “Mẹ ơi con lỡ tay đánh chết con gái con rồi”.

Hiện Công an quận 12 vẫn đang lấy lời khai chị D. và điều tra vụ việc.