“Sát thủ đầm lầy” vội lao xuống nước khi con mèo chỉ vừa đưa chân lên.

Sau khi xem video, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

“Anh chỉ sợ chuột thôi, chứ dăm ba con cá sấu này thì ăn nhằm gì”.

“Con mèo có lá gan báo hoa mai”.

“Có lẽ với mèo thì cá sấu cũng chỉ là một loài cá biết đi mà thôi, haha”.

“Cá sấu chắc không đói lắm và không chắc đối thủ thế nào nên nó ngại. Chứ thật ra con cá sấu cứ để cho mèo cắn thì chắc mèo gãy răng, gãy vuốt trước khi kịp làm cá sấu bị đau. Ngược lại, cá sấu nó đớp mèo 100 phát, cứ cho là mèo né được 99 lần thì chắc chắn cái lần còn lại sẽ là lần cuối người ta nhìn thấy con mèo”.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ NTD):

Một trường hợp tương tự về mèo doạ cá sấu bỏ chạy xuống nước. Sự việc được báo VnExpress đăng tải xảy ra tại bang Louisiana, Mỹ. Cá sấu đang bò lên bờ thì gặp mèo. Thấy con mèo không bỏ chạy và cũng chẳng tỏ ra sợ hãi nên cá sấu cũng dừng lại. Bất thình lình mèo xông tới và tát chúa tể đầm lầy hai lần. Cá sấu do dự một lát rồi bò trở lại hồ.

Mời quý độc giả xem video:

Thoái lui nhưng không chịu thừa nhận thất bại, cá sấu tiếp tục bò lên bờ cùng với một con khác. Thái độ của mèo vẫn không thay đổi. Nó lại bồi thêm một cú vào con cá sấu khiến kẻ săn mồi to lớn quay trở lại hồ ngay lập tức. Con cá sấu còn lại cũng bỏ chạy.

Mời quý độc giả xem thêm video: