Quan sát con mồi từ trên cao, đại bàng lấy đà lao vút xuống biển bắt gọn hai chú cá.  

Đại bàng được mệnh danh là chúa tể bầu trời. Sở hữu cú bổ nhào với vận tốc lên đến 240km/h. Gần như không một con mồi nào trên mặt đất hay dưới nước có thể thoát khỏi móng vuốt của nó, đoạn clip dưới đây là một minh chứng.
Mời quý độc giả xem clip:

Dù lao nhanh xuống từ trên cao, đại bàng vẫn quắp mồi một cách chính xác với những móng vuốt sắc nhọn. 

“Kẻ trộm có cánh” này nhanh chóng tha 2 con cá một cách dễ dàng và tìm chỗ để thưởng thức chiến lợi phẩm.

“Một bữa lót dạ ngon lành mà chẳng cần tốn mấy sức” – đại bàng said.

Góc bình luận:

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Con cá ở dưới nước chắc thấy mắt con đại bàng thôi là run không bơi nổi.

Công nhận đôi cánh nó khỏe thật lên khỏi mặt nước là cất cánh được ngay.

Đại bàng kiểu “tao thấy tụi cá ở dưới nước hơi bị lâu rồi, để tao đưa lên bờ”.

Con dê to thế mà đại bàng còn tha được huống là mấy con cá con này.

Đại bàng đầu trắng là loài vật biểu trưng của nước Mỹ

Từ xa xưa hình ảnh đại bàng đầu trắng đã mang trên mình ý nghĩa biểu trưng cho sự uy nghiêm, lòng can đảm, quyền lực và đặc biệt hơn hết là tự do. Tự do bay lượn trên bầu trời giữa thiên nhiên ngú ngàn, không bị bất cứ thứ gì rằng buộc. Là kẻ săn mồi, dùng đôi mắt sắc bén của mình để quan sát con mồi. Xác định đúng mục tiêu và kiên quyết thu phục chúng. Ý nghĩa này cũng chính là những điều mà tất cả người dân tại đất nước Mỹ mong muốn trở thành.

Bên cạnh đó trên khiên của các vị hoàng đế như: Napoleon hay Charlemagne cũng có hình đại bàng Mỹ. Điều này thể hiện cho khát vọng chinh phục cả thế giới của các vị vua. Đại bàng đầu trắng hoàn toàn phù hợp với quốc huy của nước Mỹ “E Pluribus Unum’, tiếng Anh là ‘Out of many, One’. Chính vì vậy đại bằng trắng đã trở thành đại bàng Mỹ. Và dần được nhiều người biết đến.

Từ Khóa: