Ở thuê, mất việc hơn 4 tháng vì Covid-19 khiến cuộc sống khó khăn; nên 4 mẹ con đành phải đạp xe 1.400 km từ Đồng Nai về quê Nghệ An. Qua hành trình 10 ngày, họ mới đến được Ninh Thuận.

Trưa 19/7, tại chốt dịch Covid-19 Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận; lực lượng chức năng gặp 4 mẹ con đạp xe về quê trên 2 chiếc xe đạp đến khai báo y tế.

Sau tìm hiểu được biết 4 mẹ con quê ở Nghi Lộc, Nghệ An phải vào Trảng Bom, Đồng Nai làm thuê, kiếm sống vì khó khăn trong cuộc sống. Do dịch Covid-19 bùng phát; 4 mẹ con không thu nhập, phải ở thuê khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

Do đó, 4 mẹ con đành phải đạp xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An. Theo Google maps, quãng đường 4 mẹ con dự kiến phải đi gần 1.400 km.

Ngày 9/7 họ khởi hành. Sau hơn 10 ngày trên đường, vượt qua hơn 330 km trên địa bàn nhiều tỉnh; ngày 19/7 họ đến Ninh Phước.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ quyên góp, hỗ trợ tiền đi đường và một số thực phẩm thiết yếu.

Nhận được sự trợ giúp của cộng đồng; 4 người gia đình chị Hương đã mua được vé tàu để về quê thay vì phải đi xe đạp.

21h đêm 19/7, gia đình nghèo này đã đến Ga Tháp Chàm, Phan Rang; để chờ xét nghiệm Covid-19 trước khi lên tàu trở về Nghệ An.

Cộng đồng hiện đang quan tâm đến câu chuyện này. Mọi người cảm thông và thương cho hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con. Bên cạnh đó; người dân cũng cảm ơn những tấm lòng đẹp tại Ninh Phước đã giúp đỡ 4 mẹ con.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Video xem thêm: Nghệ sỹ Lê Vy: Tìm về cố hương